Thoát chết nhờ kịp vứt xe máy lao ra khỏi đường ray

(PLO)- Người đàn ông kịp vứt xe máy, lao ra khỏi đường ray may mắn thoát chết trong gang tấc khi đoàn tàu lao tới.
Video: Người đàn ông bỏ xe máy lao ra đường ray xe lửa thoát chết

Sau khi khắc phục xong xự cố tông vào xe máy người dân băng qua đường ray, tàu SE38 đã tiếp tục hành trình chở người dân từ TP.HCM về các tỉnh Miền Trung tránh dịch bệnh.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30, anh TTN, quê tỉnh Sóc Trăng điều khiển xe máy chạy qua đường ray xe lửa, đoạn Km 1720+015 khu gian Gò Vấp - Bình Triệu.

Đúng lúc này tàu SE38 chở người từ ga Sài Gòn về các tỉnh Miền Trung tránh dịch bấm còi lao tới.

Anh N. sau đó nhanh chóng bỏ lại xe máy, nhảy ra khỏi đường ray để thoát thân.

Xe máy anh N. bị tàu kéo lê, hư hỏng nặng. Ảnh: TS

Rất may anh N không bị thương, xe máy hư hỏng nặng, đoàn tàu cũng phải dừng lại 14 phút để khắc phục sự cố.

Người dân tại hiện trường cho biết, nơi xảy ra vụ việc là đường ngang có chắn tự động, hoạt động bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.