Thiếu úy công an bị tố đánh dập não người yêu

(PL)- Ngày 16-3, ông Vũ Xuân Hùng, Chánh Văn phòng Công an TP Hải Phòng, cho biết:

Công an quận Hồng Bàng đang xác minh sự việc chị Nguyễn Phương Thảo bị người yêu là công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đánh đến dập não vì ghen.

Sau hai lần hẹn, đến trưa 16-3 chị Thảo mới có thể kể lại câu chuyện mình bị người yêu đánh.

Chị cho hay rạng sáng 14-3, khi chị hết giờ làm tại một quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) thì người yêu Trần Minh Trung xuất hiện. “Trung là người yêu và em đòi chia tay vì không chịu nổi tính ghen tuông, vũ phu của anh ấy. Hôm đó, Trung xé rách áo khoác rồi đá tới tấp vào đầu, mặt mũi và dùng kéo cắt tóc. Trong lúc giằng co thì chiếc kéo cứa vào vùng mắt em tới chảy máu” - Thảo kể.

Nạn nhân Thảo trong bệnh viện. Ảnh: H.ĐƯỜNG

Theo chị, Trung đánh làm chị chấn thương đầu. Hồ sơ bệnh án của BV Việt Tiệp thể hiện chị Thảo bị chấn thương sọ não, có vết thương ở mặt và tay trái.

Theo chị Thảo, Trung là thiếu úy thuộc Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Hai người quen nhau qua một người bạn. Trung đã từng dẫn chị Thảo về nhà chơi. Tuy nhiên, cảm thấy hai gia đình không “môn đăng hộ đối” và Trung hay ghen tuông nên chị muốn chấm dứt mối quan hệ yêu đương.

Trước đó, Trung liên tục nhắn tin đe dọa Thảo khi cô này đòi chia tay.

Ông Vũ Xuân Hùng, Chánh Văn phòng Công an TP Hải Phòng, cho hay hiện Công an quận Hồng Bàng đang xác minh sự việc.

Còn ông Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, cho biết cơ quan này chưa nhận được đơn trình báo của nạn nhân nhưng qua thông tin báo chí, công an đang xác minh vụ việc này nên chưa có thông tin cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.