Thi thể người đàn ông bị xe máy đè dưới hố sâu

(PLO)- Khi công nhân ra làm việc thì hoảng hốt phát hiện một người đàn ông chết dưới hố một công trình xây dựng cùng chiếc xe máy.

Sáng 12-5, nhiều công nhân đi làm tại công trình xây dựng cây xăng trên đường Lê Thị Trung (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) phát hiện một thi thể cùng chiếc xe máy dưới hố.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Vũ Hội

Theo các nhân chứng, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, một số công nhân đến công trình trên để làm việc thì phát hiện người bảo vệ tên Nguyễn Văn Nhỏ (60 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) chết dưới một hố sâu khoảng 3 m, chiếc xe máy đè lên thi thể. Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ việc là một công trình xây dựng trạm xăng dầu có nhiều hố sâu cắm sắt thép bên dưới. Xung quanh có nhiều vật liệu xây dựng và đất đá.

Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ xây dựng để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.