Thấy cảnh sát đặc nhiệm, nhét ma túy vào miệng nuốt

(PLO)- Bị cảnh sát đặc nhiệm kiểm tra, người đàn ông cầm gói ma túy nhét thẳng vào miệng định nuốt.

Ngày 17-11, Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý Kiều Xuân Tiệp (49 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cách đây một tuần, tổ công tác Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên tuyến phố Vũ Tông Phan thì phát hiện Tiệp điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện Tiệp rút một gói nilon từ túi quần sau cho thẳng vào miệng, cố gắng nuốt. Ngay lập tức, cảnh sát tiến hành trấn áp, khiến người đàn ông phải nhả gói nilon từ miệng ra.

Đấu tranh khai thác, Tiệp thừa nhận gói nilon đó chứa heroin, mua về để sử dụng. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an Khương Đình để tiếp tục làm rõ.

Kết quả giám định cho thấy gói nilon trên chứa 3,047 gram heroin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.