Thanh niên nằm trên yên, lái xe bằng chân

Mới mua xe tay ga, Tuấn Anh vào khu dân cư để "biểu diễn" lái xe bằng chân, nằm, đứng trên yên xe... chạy qua nhiều tuyến đường.

Ngày 2/11, Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) phạt hành chính 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 60 ngày đối với Huỳnh Tuấn Anh (22 tuổi, ngụ phường 1) vì điều khiển phương tiện bằng chân.Một ngày trước, thanh niên này chạy xe tay ga vào khu địa ốc, "biểu diễn" màn lái xe bằng chân trước mặt mọi người rồi quẹo qua nhiều khúc cua nguy hiểm. Tuấn Anh còn nằm ngửa trên yên xe, buông 2 tay, hay đứng lên yên làm nhiều người đi tập thể dục bất bình, chụp hình làm chứng cứ và điện báo công an.

Thanh niên nằm trên yên, lái xe bằng chân ảnh 1

Tuấn Anh lái xe bằng chân trong khu địa ốc Bạc Liêu chiều 1/11. Ảnh: Đ.X.
Bị công an kiểm tra, Tuấn Anh không xuất trình được giấy đăng ký xe và bảo hiểm xe máy. Thanh niên này cho biết, từng té xe vỡ sọ cách nay 4 năm, trên đầu còn vết sẹo lớn.
Theo Phong Khê (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.