Thắng bạc bằng tiền giả, mang đi tiêu thụ thì bị bắt

(PLO)- Biết là tiền giả nên Giang đã bắt xe đò xuống chợ Thanh Bình (Gia Lai) để tìm cách tiêu thụ thì bị bắt.
Ngày 5-1, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết đang điều tra nguồn gốc số tiền giả do đối tượng Hà Trường Giang (61 tuổi, quê Ninh Bình) đưa ra tiêu thụ trong nhân dân.

Giang tại cơ quan điều tra

Thông tin ban đầu, sáng 28-12-2017, tại khu vực chợ Thanh Bình (xã IaPeng), quần chúng nhân dân nghi ngờ Giang dùng tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng để mua hàng nên đã báo Công an. 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Giang có tổng cộng 11 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, trong đó có 9 tờ là tiền giả.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu người này khai nhận, vào tối 27-12, Giang có tham gia chơi cờ bạc dưới hình thức xóc bầu cua tại thôn Thắng Lợi 2 (xã Ia Sol) và thắng được số tiền trên.
Đến sáng hôm sau, khi phát hiện đó là tiền giả, Giang đã bắt xe đò xuống khu vực chợ Thanh Bình để tìm cách tiêu thụ thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.