Tàu chở 4.600 tấn bắp bốc cháy trên sông Thị Vải

(PL)- Trung tá Lê Văn Sáng, Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Cái Mép, Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10-12 cho biết đơn vị đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường vụ tàu VTB 36 bị cháy trên sông Thị Vải để điều tra nguyên nhân.

Trước đó, hồi 23 giờ 15 ngày 9-12, tàu VTB 36 thuộc Công ty CP Hàng hải Minh Lương (Hải Phòng), do ông Trần Phi Danh (quê Nghệ An) làm thuyền trưởng, chở hơn 4.600 tấn bắp vừa rời cảng Inter Flour (xã Tân Phước, huyện Tân Thành) thì bất ngờ bốc cháy.

Nhận được tín hiệu cấp cứu, trạm biên phòng đã điều hai canô và 16 chiến sĩ cùng lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Tân Thành đến hiện trường tàu VTB 36 đang cháy. Các thuyền viên và hành khách trên tàu VTB 36 tổng cộng 17 người được đưa sang tàu cứu hộ an toàn. Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 10-12, đám cháy trên tàu được dập tắt. Hiện chưa xác định được thiệt hại về tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.