Tạm giữ nghi phạm vứt hai con xuống giếng sâu 17m

(PLO) - Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ nghi phạm để làm rõ hành vi giết hai đứa con và sẽ đưa bà này đi giám định tâm thần.
Chiều 16-7, Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Điểu Thị Chanh (26 tuổi, ngụ thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân 3 tuổi và 5 tuổi là hai con trai của Chanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 15-7, anh Điểu Son (chồng Chanh) đi làm về thì thấy vợ đứng ở ngoài cửa sau nhưng không thấy hai con trai đâu. Anh Son hỏi thì Chanh nói là ở trong buồng. Khi anh Điểu Son chạy vào buồng tìm con thì người vợ chạy ra vườn tre trước nhà trốn.

Giếng nước nơi nghi phạm vứt hai con. Ảnh: NĐức.

Nghi chuyện chẳng lành, anh Son hô lên để người thân và hàng xóm phụ tìm con. Ngay sau đó, mọi người cùng nhau bủa vây đi tìm thì phát hiện một cái hố mới đào ở vườn sau nhưng chỉ thấy dấu chân của hai cháu bé. Lần theo các dấu vết, anh Son và người dân phát hiện có vết cào ở nắp giếng sau nhà nên mở nắp giếng ra xem thử mới bật ngửa khi thấy xác hai đứa con trai xấu số đang nằm dưới giếng sâu 17m.

Tại hiện trường, theo ghi nhận ban đầu, cả hai bé đều tử vong trước khi bị thả xuống giếng. Theo đó, trên cơ thể một cháu có một vết hằn ở cổ và một vết dao đâm. Còn trên cổ cháu kia vẫn đang bị quấn chặt bởi một chiếc tay áo màu xanh. Sau khi vụ việc xảy ra, khi bị người nhà và lực lượng công an tra hỏi, Điểu Chanh mới khai nhận hành vi giết hai con.
Công an sẽ đưa người mẹ này đi giám định tâm thần để làm rõ hơn vụ việc đau lòng này.

Theo người nhà nạn nhân, từ trước tới nay, người phụ nữ này có biểu hiện bị bệnh tâm thần nhẹ, khi bệnh hay cười nói vu vơ. Lúc bình thường thì rất thương chồng con nhưng khi lên cơn thì thường bỏ nhà đi mấy ngày mới về. Do gia đình nghĩ chị này sẽ tự hết bệnh nên không đưa đi bệnh viện chữa trị. Gần đây chị này bỏ nhà đi gần một tuần trước khi gây ra vụ án đau lòng đối với con mình.

Người đàn bà này đang mang thai con thứ ba.Gia cảnh gia đình này rất khó khăn, người chồng đi làm nuôi cả nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.