Tạm giữ gần 200 thùng chứa bài dùng đánh bạc

(PLO)- Hàng trăm thùng bài, chíp, linh kiện điện tử chuyên phục vụ cho sòng bạc không rõ nguồn gốc bị công an phát hiện

Trưa 8-1, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đang tạm giữ gần 200 thùng chứa bài, chíp và linh kiện điện tử các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Công an tam giữ lô hàng bài, chíp và linh kiện không rõ nguồn gốc. Ảnh: H.H

Trước đó, chiều 7-1, lực lượng này bất ngờ kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Đình Trân (tổ 42, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), Tại đây, công an an phát hiện hơn 200 thùng hàng nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, bà V.T.L.N (28 tuổi, ngụ Bắc Giang) khai là người quản lý lô hàng này cho một ông chủ người quốc tịch Hàn Quốc. Số hàng này mua về để phục vụ cho sòng bạc O nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn).

Được biết, số hàng trị giá hàng trăm triệu này chuẩn bị vận chuyển đến sòng bạc thì bị phát hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.