Sóng lớn cuốn hai nữ sinh ở Quy Nhơn chết đuối

(PLO)- Một nhóm nữ sinh dạo chơi, ngồi chơi trên mỏm đá biển thì bị sóng lớn đánh trượt xuống biển, cuốn ra xa, chết đuối.

Chiều 26-6, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai nữ sinh chết đuối thương tâm.

Thông tin ban đầu cho biết trưa cùng ngày, một nhóm năm nữ sinh lớp 12 của Trường THPT Hùng Vương (TP Quy Nhơn, Bình Định) đến chơi tại bãi biển thuộc phường Hải Cảng. Lúc này, ba nữ sinh đi dạo chơi trên bờ.

Riêng hai em Nguyễn Kiều Tường Vy, Nguyễn Thị Hoa Lài (cùng 18 tuổi, đều ngụ TP Quy Nhơn) ngồi trên các mỏm đá thì bất ngờ bị sóng lớn đánh trượt xuống biển rồi bị nước cuốn ra xa, nhấn chìm.

Do khu vực các nữ sinh bị nạn không có dân cư, mãi lát sau người dân địa phương mới phát hiện, đưa hai nạn nhân lên bờ sơ cứu. Tuy nhiên, do bị đuối nước lâu nên cả hai nữ sinh đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.