Say rượu tông công nhân quét rác nguy kịch

(PLO)- Đang quét rác thì bất ngờ anh Hải bị một thanh niên đi xe máy đâm thẳng vào.
Ngày 23-2, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết sự cố một công nhân đang làm nhiệm vụ bị xe máy tông thẳng vào.

Say rượu tông công nhân quét rác nguy kịch ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh FB

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 21-2 (tức mùng 6 Tết), anh Nguyễn Xuân Hải (28 tuổi, thuộc chi nhánh Hai Bà Trưng) đang quyét dọn vệ sinh trên tuyến đường Kim Ngưu. Quét đến trước cửa số nhà số 100 thì bất ngờ anh bị một thanh niên đi xe máy đâm thẳng vào.

Hậu quả vụ va chạm khiến anh Hải ngất tại chỗ với nhiều vết máu chảy ra sau gáy.
Thanh niên đi xe máy ngay sau đó bị quần chúng nhân dân giữ lại rồi bàn giao cho công an trong tình trạng say rượu.
Anh Hải được đưa đi cấp cứu tại BV Thanh Nhàn trong tình trạng hôn mê sâu, hiện vẫn đang được điều trị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.