Sau khi trộm mít thì vào nhà lấy tiền, vàng

(PLO)- Nam thanh niên sau khi hái trộm mít ở nhà người phụ nữ thì đột nhập lấy thêm tiền, vàng.

Ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Phan Văn Nam (34 tuổi, sống lang thang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 1-3, Nam đi lòng vòng ở khu vực ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp để tìm cho trộm tài sản. Người này phát hiện cây mít có trái ở nhà người phụ nữ nên leo rào vào hái trộm.

Thấy khu vực vắng vẻ, Nam tiếp tục đột nhập vào phòng ngủ, lục lọi lấy đi số vàng và tiền rồi tẩu thoát.

Chiều cùng ngày, người phụ nữ đi về phát hiện cửa mở, đồ đạc bị lục lọi nên tá hỏa kiểm tra. Tài sản bị mất theo trình báo trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Công an huyện Hóc Môn mau chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và nhanh chóng khoanh vùng được Nam là đối tượng nghi vấn.

Mời làm việc, nam thanh niên đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.