Sau 2 lần hỗn chiến, 1 người tử vong

(PL)- Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) đang tạm giữ Lê Duy Khang, nghi can chủ mưu trong hai vụ chém nhau trong cùng một ngày ở TP Huế làm một người tử vong.

Theo cơ quan điều tra, trưa 10-1, do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Khang gọi điện thoại hẹn nhóm của Bùi Văn Huy (27 tuổi) đến cầu Long Thọ (phường Thủy Biều, TP Huế) để “nói chuyện”. Tại đây, hai nhóm dùng mã tấu, dao tự chế lao vào nhau. Thấy công an xuất hiện, hai nhóm bỏ chạy.

Ngay sau đó, hai nhóm tiếp tục hẹn nhau đến ngã ba đường Chi Lăng và Cao Bá Quát giải quyết mâu thuẫn. Đến tối cùng ngày, Khang cùng bảy người khác mang dao, mã tấu đến điểm hẹn. Khi gặp nhau, hai bên lại lao vào nhau. Trong lúc đâm chém nhau, Huy bị nhóm của Khang đâm tử vong…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.