Sập nhà xưởng ở Bình Dương, ít nhất 2 người tử vong

(PLO)- Nhà xưởng đang được cải tạo thì bị sập sàn, khiến ít nhất 2 công nhân đang thi công tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-4, xảy ra vụ sập sàn một nhà xưởng nằm trong khu công nghiệp Đất Cuốc (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) khiến ít nhất 2 công nhân tử vong.

sập nhà xưởng (1).jpg
Phần sàn đang thi công bên trong nhà xưởng bị đổ sập.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại nhà xưởng của một công ty nằm trên đường D2, khu công nghiệp Đất Cuốc.

Khi các công nhân đang thi công, cải tạo nhà xưởng thì một phần sàn bên trong nhà xưởng bị đổ sập.

Sập nhà xưởng
Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Lúc này, các công nhân thi công không chạy kịp bị đè trúng. Cơ quan chức năng xác nhận có ít nhất 2 người đã tử vong.

Hiện tại, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.