Sập hầm khai thác đá, ba người tử vong

(PL)- UBND huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm ba người tử vong khi đi đào đá xanh gần khu vực giáp với huyện Quế Phong (Nghệ An).

Danh tính ba nạn nhân được xác định là Cầm Bá Tài, Cầm Bá Thu và Cầm Bá Huế đều ngụ xã Vạn Xuân, Thường Xuân.

Trước đó, sáng 8-2, một người dân đã phát hiện hầm đào đá xanh trên đỉnh núi Pù Gió bị vùi lấp liền hô hoán mọi người đến cứu ba người trong đó. Chính quyền xã Xuân Lẹ, Vạn Xuân, Công an huyện Thường Xuân cùng người dân địa phương và gia đình đào phá hầm để tìm kiếm các thi thể bị vùi lấp.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ba nạn nhân được đưa ra bên ngoài. Hiện cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng liên quan để điều tra nguyên nhân tai nạn. Bước đầu UBND huyện Thường Xuân đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để mai táng.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.