Rộ nạn trộm xe máy sau giãn cách ở TP.HCM

(PLO)- Chỉ trong vòng 5 giây tiếp cận, kẻ gian đã bẻ khóa xe máy, phóng đi và dù nạn nhân phát hiện cũng không thể đuổi theo.

Liên tục từ đầu tháng 10-2021, hàng loạt vụ trộm cắp xe máy đã diễn ra ở nhiều quận, huyện thuộc TP.HCM. Đa phần kẻ trộm ra tay rất nhanh trong vòng chưa đầy 10 giây, chiếc xe đã “không cánh mà bay” cùng kẻ trộm xe.

 Phát hiện xe bị trộm, nạn nhân đuổi theo nhưng không kịp. (Ảnh cắt từ clip)

“Kẻ trộm ra tay quá nhanh”

Chiều tối 14-10, anh Huỳnh Gia H (ngụ quận Gò Vấp) chạy xe đến mua sắm tại một cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp.

Do cửa hàng không có bảo vệ nên anh cẩn thận khóa cổ xe trước khi đi vào bên trong. Tuy nhiên, chỉ 1-2 phút sau đó, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang tiếp cận chiếc xe. Sau khi quan sát, thanh niên này rút từ trong túi áo một bộ đoản và phá khóa chiếc xe của anh H phóng đi.

Anh H đã đến Công an phường 14, quận Gò Vấp trình báo.

“Vì cửa hàng không có bảo vệ nên tôi luôn để mắt đến chiếc xe nhưng chỉ vài phút lơ là, chiếc xe đã không còn. Kẻ trộm ra tay quá nhanh. Theo camera an ninh thì kẻ trộm chỉ mất khoảng 5 giây để bẻ khóa xe” - anh H kể lại.

Kẻ trộm bẻ khóa xe máy của anh Huỳnh Gia H khi anh đi vào cửa hàng tiện lợi. (Ảnh cắt từ clip)

Còn anh L thì kể: Chiều 7-10, anh đến cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn mua sắm. Lúc này có hai nam thanh niên đi xe máy đến trước cửa hàng. “Một người tiếp cận chiếc xe máy 59G2-927.98 của tôi và nhanh chóng lấy đi” - anh L kể.

Theo anh L, khi phát hiện kẻ gian, anh và nhân viên cửa hàng đã đuổi theo nhưng không kịp. Sau khi bị trộm mất chiếc xe, nạn nhân cũng đã đến công an trình báo.

Ngày 23-10, anh NVT để xe máy hiệu Wave 69K1-225.43 trước một cửa hàng tiện lợi ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Mặc dù cửa hàng có bảo vệ trông coi nhưng hai kẻ trộm vẫn tiếp cận và lấy xe mà bảo vệ cửa hàng không hề hay biết.

Theo ghi nhận, hầu hết vụ trộm xe máy đều có điểm chung là kẻ trộm mất chưa tới 5 giây để bẻ khóa và phóng đi. Nạn nhân có phát hiện cũng không kịp trở tay.

TP.HCM đã thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, các loại tội phạm có nguy cơ hoạt động trở lại. Đây là thách thức đồng thời cũng là cơ hội để Công an TP.HCM chứng minh năng lực, hiệu quả, tinh thần quyết tâm trấn áp các loại tội phạm.

Công an TP cần quán triệt, nghiên cứu kỹ các nội dung trong phương án “Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau đại dịch COVID-19” của Bộ Công an đến từng cán bộ, chiến sĩ; để cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ đầy đủ trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh
tại buổi làm việc với Công an TP.HCM ngày 15-10

Trộm gia tăng hoạt động sau giãn cách

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết từ ngày 1-10 đến nay, toàn địa bàn TP đã xảy ra 216 vụ phạm pháp hình sự, giảm hơn 26% so với cùng kỳ (78 vụ).

Riêng trộm cắp tài sản, TP.HCM ghi nhận 98 vụ, giảm 29 vụ (hơn 22%) so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình hình trộm cắp tài sản đã có dấu hiệu tăng sau quãng thời gian giãn cách với 40 vụ tăng thêm so với khoảng thời gian liền kề trước đó.

Nhận định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp sau khi nới lỏng giãn cách, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức tập trung tấn công trấn áp tội phạm.

Công an đánh giá đây cũng là thời điểm các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản sẽ gia tăng hoạt động trở lại với thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh hơn.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không lơ là, sơ hở, chủ quan mà luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa trộm cắp tài sản. Người dân chú ý gia cố trần, vách, cửa sổ, cửa chính, lỗ thông gió... thường xuyên kiểm tra, đóng, khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ hoặc vắng nhà.

Người dân luôn chú ý trông coi xe cẩn thận, không để khuất tầm mắt, cần gửi vào bãi xe khi đến nơi công cộng, mua sắm.

Hai năm mất hai xe máy

Chị Nguyễn Thị Xuân Th (tạm trú phường Tam Phú, TP Thủ Đức) vừa bị trộm mất chiếc xe Wave khi để trong khu nhà trọ ở phường Tam Phú, TP Thủ Đức. Dù đã cẩn thận khóa đến ba lớp cửa từ trong ra ngoài, xe khóa cổ, khóa thêm dây xích nhưng kẻ gian vẫn bẻ được khóa và trộm xe. Đây là chiếc xe thứ hai của chị bị mất tại dãy trọ này.

Rộ nạn trộm xe máy sau giãn cách ở TP.HCM ảnh 3
Chị Th chuẩn bị nhiều khóa xe nhưng vẫn bị trộm mất xe. Ảnh: N.YÊN

Chị cho biết các phòng trọ đều tự trang bị thêm nhiều khóa nhưng tình trạng mất xe, điện thoại, laptop vẫn xảy ra.

Chị cho hay khu trọ chị sống trong bốn năm nay đã bị mất năm chiếc xe máy. Mặc dù chủ nhà có thông báo nhắc nhở khóa cửa cẩn thận khi ra vào nhưng kẻ gian vẫn có cách để phá khóa, vào bên trong. “Tôi mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp để ngăn chặn, giảm bớt tình trạng trộm cắp xe máy” - chị Th bày tỏ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.