Quét vét nhóm “nữ quái” lừa đảo bán tăm “nhân đạo”

Làm giả giấy giới thiệu của Hợp tác xã sản xuất Tình thương, các đối tượng đến khu vực cổng trường đại học, lừa đảo, bán tăm cho các sinh viên với giá “trên trời”.
Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) vừa truy quét các đối tượng lợi dụng danh nghĩa từ thiện để thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi cá nhân trên địa bàn phường. CAP đã bắt quả tang và tạm giữ hành chính 7 đối tượng có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức bán tăm “nhân đạo”, gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1990), Phạm Thị Vỹ (SN 1989), Trần Thị Trang (SN 1989), Hoàng Thị Hằng (SN 1990), Đặng Thị Phương (SN 1994), Phạm Thị Nụ (SN 1986). Các đối tượng đều trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Xã Lê Thanh cũng là địa phương “nổi tiếng” nhiều năm nay bởi “nghề” giả danh từ thiện để bán tăm.

Quét vét nhóm “nữ quái” lừa đảo bán tăm “nhân đạo” ảnh 1

Các đối tượng khi còn "lộng hành" tại cổng trường đại học.

Quét vét nhóm “nữ quái” lừa đảo bán tăm “nhân đạo” ảnh 2

Và tại trụ sở công an.
Trước đó, theo tìm hiểu của PV, ở khu vực trước cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội và ĐH Sư phạm Hà Nội có nhiều nhóm đối tượng giả danh tổ chức từ thiện để bán tăm với giá “cắt cổ”. Mỗi nhóm từ 8-10 đối tượng, trong đó chủ yếu là nữ giới, mặc áo đồng phục học sinh, có khoảng 1-2 đối tượng nam làm nhiệm vụ bảo kê.
Các đối tượng sẵn sàng chửi bới, đe dọa, thậm chí hành hung những ai dám lên tiếng phản đối. Thấy các em sinh viên đi ngang qua, các đối tượng dúi gói tăm nhỏ vào tay, nói: “Tăm từ thiện, xin mời dùng thử”. Ai lỡ cầm rồi, các đối tượng sẽ đưa bút và sổ đề nghị ký và bắt đưa 30-50.000đ, không chấp nhận thì bị đe dọa. Phần lớn các nạn nhân thân cô thế cô đều “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chấp nhận nộp tiền theo yêu cầu của chúng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi giả danh tổ chức từ thiện để đi bán tăm với giá “trên trời”. Kiểm tra hành chính, cơ quan công an phát hiện trong túi sách của các đối tượng có giấy giới thiệu có dấu đỏ của HTX sản xuất Tình thương cùng chữ ký của “Chủ nhiệm Hà Hữu Vỵ” (HTX sản xuất Tình thương có trụ sở ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Các đối tượng khai nhận mua tờ giấy này của một người ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức với giá 50.000đ. Tuy nhiên, xác minh ban đầu của CAP Dịch Vọng Hậu cho thấy, con dấu cũng như chữ ký trên các giấy giới thiệu đều là giả mạo.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.