Quảng Ngãi:Thợ cửa sắt trộm vàng của chủ

Ngày 7/2, Thượng tá Trương Binh – Trưởng Công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố đối tượng Võ Văn Tâm, 28 tuổi, ngụ thôn Hoài Tân, xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định về hành vi trộm cắp tài sản.

Võ Văn Tâm là thợ cửa sắt cho anh Nguyễn Tôn, 41 tuổi, trú tại thôn Phi Hiển, xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ được 2 năm nay.

Ngày 3/2, do mẹ vợ bị bệnh, hai vợ chồng anh Tôn đi thăm mẹ và nhờ Võ Văn Tâm coi tiệm cửa sắt. Khi vợ chồng ông chủ vừa đi, tên Tâm lục lạo thùng sắt lấy 16 chỉ vàng rồi đem đồ đạc trong tủ rải theo lối đi ra đường ruộng, nhằm tạo hiện trường giả.

Sau đó, y đóng kịch uống rượu say như không biết gì. Ngày hôm sau, anh Tôn kiểm tra tài sản phát hiện bị mất đã báo Công an huyện.

Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, Công an huyện đã làm rõ thủ phạm là người thợ sắt Võ Văn Tâm.                                          
 Theo Thái Thụy (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.