Quán Tin Tưởng: 'Vụ án mạng không liên quan 2 quán cơm'

(PLO)- Đại diện quán cơm Tin Tưởng (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết vụ án mạng không liên quan đến quán cũng như quán Tin Cậy kế bên.

Ngày 25-3, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra ở vòng xoay Lăng Cha Cả khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ đại diện quán cơm Tin Tưởng, vụ xô xát dẫn đến chết người không liên quan đến quán của mình và quán Tin Cậy kế bên. "Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, hai người xô xát dẫn đến tử vong không liên quan đến hai quán cơm" - đại diện quán cơm Tin Tưởng nói.

Như PLO đã đưa tin, vào sáng cùng ngày, nam thanh niên làm việc ở khu vực vòng xoay bị một con chó cắn vào tay. Thanh niên này đã cầm dao đi tìm con chó, cự cãi với một số người. Thanh niên bị ông Ngh. và một số người đuổi đánh nên bỏ chạy. Khi đến trước hai quán cơm thì ngã, quơ dao trúng người ông Ngh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an tiếp tục điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.