Quán ăn tại Bình Dương cháy rụi trong đêm

(PLO)- Đám cháy bùng phát lúc nửa đêm khiến một quán ăn bị cháy rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Sáng 23-8, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tiến hành điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn khiến quán ăn Lộc Phát nằm trên đường Hồ Văn Mên (phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) bị cháy rụi.

Đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội lúc nửa đêm

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, người dân phát hiện tại quán ăn Lộc Phát bùng cháy dữ rội. Do quán ăn toàn đồ dùng dễ cháy nên lửa lan nhanh và cháy ngày càng lớn. Người dân hô hoán nhau phun nước dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động gần 10 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng PCCC dập tắt lửa sau hơn 30 phút

Sau hơn 30 phút, lửa nhanh chóng được khống chế và dập tắt. Thời điểm xảy ra vụ cháy không có ai bên trong nên không xảy ra thương vong về người. Toàn bộ tài sản bên trong quán bị cháy rụi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.