Phó phòng ngân hàng sát hại cha, làm mẹ bị thương khai gì?

(PLO)- Sau khi gây án, Tuấn lái xe đâm vào cọc bên đường rồi xuống xe dùng dao chém loại xạ, cởi bỏ hết quần áo bơi qua sông.

Ngày 12-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, Phó trưởng Phòng kinh doanh của một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về hành vi giết người.

Khu vực xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ảnh: Đ.LAM

Nghi can Tuấn bị thương và đang được nằm điều trị tại bệnh viện với sự giám sát chặt chẽ của công an.

Trước đó gần 24 giờ đêm 10-2, người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà của gia đình bố mẹ Tuấn (ở xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc).

Khi những người xóm giềng chạy đến thì thấy trên tay Tuấn đang cầm con dao. Trong nhà, ông Trương Cảnh Hoa (60 tuổi, bố của Tuấn) trên người có nhiều vết chém, bị tử vong. Bà Mai Thị Hựu (56 tuổi, mẹ của Tuấn) bị thương nặng. Ngoài ra, em gái của Tuấn đang mang bầu cũng bị chém đứt một ngón tay.

Trương Mạnh Tuấn nằm cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Ảnh: NHẬT TUẤN

Sau khi xảy ra sự việc, Tuấn lái xe hơi chạy trốn. Bà Hựu và con gái bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Người dân cho biết, Tuấn là con đầu và đã lập gia đình, có con ba tuổi và thời gian qua không quậy phá gì.

Theo điều tra ban đầu của công an, sau khi gây án tại gia đình, Tuấn điều khiển xe ô tô mang BKS 37A-199.26 theo hướng ra Hà Nội. Khi chạy đến gần Khu công nghiệp Nam Cấm (xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thì xe Tuấn điều khiển bị đâm vào cột chỉ dẫn bên đường. Sau đó, Tuấn vứt dao và cởi quần áo vứt bên đường tỉnh lộ 536 rồi bơi qua sông lẩn trốn.

Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 11-2, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc phát hiện Tuấn đang co ro trong giá lạnh, trên người Tuấn không có một mảnh vải, vùng bụng đang chảy máu. Sợ Tuấn tiếp tục manh động, các chiến sĩ cảnh sát phải thuyết phục, trấn an để Tuấn bình tĩnh. Lúc này, Tuấn co rúm run rẩy, miệng liên tục gào thét đòi chết: “Em giết chết bố em rồi, các anh để em chết đi”.

Tuấn khai với công an, sau khi xe đâm phải cột đèn ven đường, nhảy xuống khỏi xe cảm thấy có người đang truy đuổi nên chém dao loạn xạ xung quanh rồi vứt con dao đi. Tuấn cảm thấy nóng nực trong người nên cởi hết quần áo, nhảy xuống sông bơi sang bờ bên kia. Sau đó, Tuấn tỉnh đầu óc lại mới biết mình vừa chém bố, mẹ và em gái. Tuấn hối hận, tự trèo lên cao rồi gieo mình xuống hàng rào thép gai tự vẫn nhưng do cơ thể nặng, bị bật xuống đất. Phần móc sắt của thép gai móc vào bụng khiến bị thương

Tuấn cũng khai rằng, bốn ngày trước có đi ăn uống, hát karaoke với bạn học THPT và có sử dụng 1 loại cỏ gây ảo giác. Trước thời điểm gây án, Tuấn không dùng chất gây nghiện. Khi được đưa đến BV Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành test nhanh, kết quả Tuấn âm tính với heroin và morphine.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.