Phó giám đốc một công ty báo mất trộm 2 đồng hồ tiền tỉ

(PLO)- Tự theo dõi nhưng vẫn không bắt được kẻ trộm hai đồng hồ đeo tay giá trị tiền tỉ, vị phó tổng giám đốc mới chịu trình báo công an.

Ngày 12-11, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra xác minh làm rõ thông tin trình báo mất trộm hai đồng hồ hiệu giá trị khoảng 1 tỉ đồng.

Thông tin ban đầu, trước đó anh Trần Ngô Quốc Trung (36 tuổi, chủ quản tổng vụ của Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang) đến công an trình báo về việc lãnh đạo công ty bị mất trộm hai đồng hồ đeo tay giá trị cao.

Cụ thể, trong khoảng ngày 19-10 đến 3-11, ông Hong Sheng Wen (Quốc tịch Trung Quốc, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang) đến ở tại ký túc xá của công ty thì bị mất trộm hai đồng hồ hiệu Rolex và Patex Philip, tổng giá trị khoảng 1 tỉ đồng.

Muốn tự tay bắt kẻ trộm nên ông Hong không nói với ai mà tự theo dõi nhưng mãi không bắt được trộm nên ông Hong mới nhờ ông Trung trình báo công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.