Phát hiện xác người đàn ông dưới cống thoát nước

Khoảng 7h30 ngày 21/5, một người dân địa phương đi ngang qua quốc lộ 14 (thuộc thôn 6, xã Đăk La) thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc của một người đàn ông chết dưới mương thoát nước.
Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân khoảng 30 tuổi, cao trên 1,6 mét, bị sứt một chiếc răng cửa, chết cách đây khoảng 3 ngày đang trong thời kỳ phân hủy.

Trong người nạn nhân không mang bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào. Tại hiện trường cách xác nạn nhân chừng 5 mét có một đôi dép tông đã cũ, một tờ giấy bạc mệnh giá 1.000 đồng và một đoạn dây nhựa màu đen.

Đến chiều 21/5, nhiều người dân có người thân mất tích trong thời gian gần đây đã tìm đến để nhận diện nạn nhân.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ.

Theo Hoàng Thanh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.