Phát hiện thi thể nổi trên sông

Sáng 3-9, người dân phát hiện một xác chết nổi trên sông Ba Liên, đoạn chảy qua địa bàn 2 xã Phổ Nhơn và Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Người dân hiếu kỳ tập trung vớt xác chết

Người dân tập trung vớt xác chết

Nạn nhân mặc quần thun hoa đen – trắng, áo nâu đỏ (chưa xác định danh tính), nổi trên mặt nước với tư thế nằm sấp. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Bà Võ Thị Nhị ở thôn Bích Chiểu, xã Phổ Nhơn cho biết khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, bà ra ruộng cạnh bờ sông cắt lúa thì phát hiện thi thể nổi trên mặt nước nên vội hô hoán và báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã cùng với Công an huyện Đức Phổ và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường để truy tìm tung tích nạn nhân và điều tra nguyên nhân tử vong.

Theo Tr.Thy (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.