Phát hiện thi thể nam giới nổi trên kênh Lò Gốm

(PLO)- Đang chạy bộ thể dục, người dân phát hiện thi thể nổi trên kênh nên báo công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-7, nhiều người chạy bộ tập thể dục trên đường Nguyễn Văn Luông, phát hiện một thi thể nổi trên kênh Lò Gốm, phường 10, quận 6, TP.HCM.

Bước đầu, nhận dạng thi thể là nam giới, khoảng 40 tuổi và đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân mặc áo màu xanh, quần màu đỏ đô.

Hiện trường phát hiện thi thể nam giới nổi trên kênh Lò Gốm. Ảnh: CA

Hiện trường phát hiện thi thể nam giới nổi trên kênh Lò Gốm. Ảnh: CA

Nhận tin báo, cơ quan chức năng quận 6 đã đến hiện trường, vớt thi thể người đàn ông từ dưới kênh lên bờ để khám nghiệm. Đến 10 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác.

Công an quận 6 đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.