Phát hiện hơn 100 bao tải kim tiêm còn dính máu

(PLO)- Hàng trăm bao kim tiêm bị phát hiện trong tình trạng vẫn còn dính máu, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết ngày 19-4, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) đã kiểm tra và phát hiện cơ sở thu mua phế liệu do ông Phạm Xuân Hạnh (trú tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ) làm chủ, đang tập kết hơn 100 bao tải bơm kim tiêm y tế đã qua sử dụng, vẫn còn dính máu và các dung dịch khác.

Phát hiện hơn 100 bao tải kim tiêm còn dính máu ảnh 1
Số lượng kim tiêm tại cơ sở phế liệu của ông Hạnh. Ảnh: Việt Anh

Quá trình xác minh, ông Phạm Xuân Hạnh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số bơm kim tiêm trên và cơ sở cũng không có giấy phép thu gom xử lý loại chất thải nguy hại này.

Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu, số bơm tim trên được thu gom từ các cơ sở y tế và bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.