Phát hiện động vật hoang dã trên xe khách

(PL)- Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị này vừa bắt quả tang xe khách Ford Transit chở 13 bao chứa động vật hoang dã quý hiếm còn sống.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 sáng 12-10, tổ tuần tra CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện chiếc xe khách Ford Transit do Nguyễn Quốc Việt (33 tuổi, ngụ Bình Định) điều khiển chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) có dấu hiệu khả nghi nên cho dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện chiếc xe khách chở số lượng lớn động vật hoang dã quý hiếm, không rõ nguồn gốc. Cụ thể trong xe có chứa 13 bao tải chứa các động vật hoang dã còn sống như trăn, rắn, rùa và chồn... Do tài xế Việt không chứng minh được nguồn gốc nên số động vật trên được đưa về trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra.

Việt khai nhận số hàng trên của một đôi nam nữ tại thị trấn Bồng Sơn (Bình Định) thuê để chuyển về Mộ Đức (Quảng Ngãi) với giá 250.000 đồng.

BÙI TƯ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.