Phát hiện cụ ông chết ở mép sông Cửa Tiền

(PLO)- Sáng 3-10, người dân phường Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An) đi qua cầu Cửa Tiền phát hiện thi thể ông Đỗ Bá Đinh (hơn 70 tuổi) ở mép sông Cửa Tiền (phường Cửa Nam).

Ông Đinh (quê huyện Nam Đàn, Nghệ An) hoàn cảnh hết sức khó khăn, sống vô gia cư ngay chân cầu Cửa Tiền.

Khi phát hiện thi thể ông, người dân đã báo sự việc lên Công an phường Cửa Nam và Công an TP Vinh đến bảo vệ hiện trường, làm rõ cái chết của ông Đinh.

Nhiều người nhận định có thể do ông tuổi cao sức yếu, không có nơi ăn chốn ở, trong khi trời mưa lạnh nên đuối sức dẫn đến tử vong.

 Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi và khâm liệm thi thể cụ ông

Cơ quan Công an TP Vinh đã phối hợp cùng Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi ông Đinh cho thấy trên người ông không có vết đâm, chém hay dấu hiệu tác động từ bên ngoài.

Đến trưa cùng ngày, do không có người thân đến nhận nên chính quyền địa phương đã mua quan tài, khâm liệm và tổ chức lễ an táng ông Đinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.