Phát hiện 10 quả bom khi san ủi mặt bằng

(PL)- Ban Chỉ huy quân sự huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) ngày 26-2 cho hay đã phối hợp cùng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cất bốc, phá hủy bằng cách kích nổ thành công quả bom có trọng lượng 175 kg.

Ngoài ra, 50 quả bom bi và ba đầu đạn pháo 37 ly cũng được xử lý tương tự.

Trước đó, sáng 19-2, khi san ủi mặt bằng để xây dựng nhà bán trú cho học sinh của Trường THCS dân tộc bán trú Nậm Cắn (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn), thợ thi công phát hiện tới 10 quả bom bi và một quả pháo sáng. Cùng thời điểm, một hộ dân ở xã Nậm Cắn cũng phát hiện trên rẫy nhà một quả bom có trọng lượng 175 kg cùng 40 quả bom bi và ba đầu đạn pháo 37 ly.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường rồi cất bốc, đưa đến khu đất xa nhà dân ở bản Noọng Dẻ (xã Nậm Cắn) để tiêu hủy an toàn. Số bom, đầu đạn nêu trên là từ thời chiến tranh còn sót lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.