Pha vây bắt nghi phạm ma túy nghẹt thở của hàng chục cảnh sát

(PLO)- Do nghi phạm rất manh động, quá trình vây bắt với hàng chục cảnh sát đã diễn ra nghẹt thở.

Ngày 23-6, một nguồn tin riêng từ Công an huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết vào chiều qua (22-6), cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an, chính quyền địa phương vây bắt một nghi phạm mang nhiều ma túy trong một ngôi nhà trên địa bàn xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy.

Hàng chục cảnh sát vây bắt nghi phạm ma túy.

Do nghi phạm rất manh động, cuộc vây bắt với hàng chục cảnh sát được điều động đã diễn ra vô cùng nghẹt thở. Tại thời điểm bị cảnh sát bắt giữ, nghi phạm không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Người này sau đó khai không phải dân sinh sống trên địa bàn xã Phú Thành.

“Hiện tại đơn vị đang mang số lượng ma túy đi kiểm tra, giám định, cân mới có kết quả chính xác nhất. Nghi phạm bị bắt bước đầu khai rằng không phải là người ở xã Phú Thành” - nguồn tin cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.