Phá đường dây 500 kg ma túy từ Lào vào TP.HCM

(PL)- Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng phối hợp với các đơn vị liên quan khám phá đường dây ma túy cực khủng.

Chiều 20-3, trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng nhiều đơn vị phối hợp phong tỏa một địa điểm tại khu dân cư Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM).

Đây là một trong nhiều điểm có liên quan đến đường dây ma túy với số lượng giao dịch đến hàng trăm ký vừa bị Bộ Công an triệt phá.

Hàng trăm trinh sát cơ động trang bị vũ khí cùng chiến sĩ Đoàn đặc nhiệm biên phòng miền Nam... bao vây khu vực.

Trước đó, đầu giờ chiều 20-3, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng C04, Bộ Công an, trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an quận Bình Tân, Công an TP.HCM, Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Đoàn 3 Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Đội 6 Cục Phòng, chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã khám phá thành công chuyên án 218LP.

Thiếu tướng Phạm Văn Các đang hỏi một người liên quan đến đường dây ma túy. Ảnh: HT

Lượng ma túy khủng công an thu giữ.

Cảnh sát đã tạm giữ 11 người, trong đó có tám người Trung Quốc, ba người Việt, thu giữ một xe bán tải đầy ắp ma túy với số lượng lên đến gần nửa tấn.

Tiếp đến, công an đồng loạt khám xét năm điểm nghi vấn là kho cất giấu ma túy tại TP.HCM và hai điểm tại tỉnh Đắk Nông.

Bước đầu công an xác định đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y về TP.HCM do một số người Lào, Trung Quốc câu kết với người Việt Nam thực hiện.

Theo đánh giá ban đầu, lượng ma túy mà các nghi can mua bán trót lọt có thể lên đến hàng tấn chứ không dừng lại ở con số 500 kg thu giữ.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục tập trung phối hợp với các đơn vị, địa phương, các lực lượng liên quan điều tra mở rộng vụ án.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy (từ ngày 16-12-2018 đến 15-2-2019), C04 phối hợp với các đơn vị, địa phương bắt 13 vụ (35 người), thu giữ khoảng 450 kg ma túy các loại, súng K54, 10 viên đạn cùng nhiều tài sản, tài liệu liên quan. So với cùng kỳ năm 2018, lượng heroin, ma túy tổng hợp tăng gần 300 kg.

Trên tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung, ma túy với nhiều chủng loại được mua bán, vận chuyển với khối lượng lớn theo cung đường từ Lào về Việt Nam qua các địa phương (Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị...), đưa đi các tỉnh tiêu thụ và tiếp tục đưa sang Trung Quốc qua các tỉnh (Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai).

Tuyến Tây Nam, tội phạm ma túy tiếp tục tổ chức các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Hầu hết đối tượng trong các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy được trang bị vũ khí nóng, tấn công lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.