Phá cửa, bất ngờ thấy người đàn ông tử vong trong nhà

(PLO)- Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong nhà với hai lá thư đang được công an điều tra làm rõ.

Đến chiều 17-5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong trong nhà vào sáng cùng ngày.

Ngôi nhà được phong tỏa để công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TS

Bước đầu ghi nhận tại hiện trường, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày nhiều người liên lạc với ông Chương Ngọc Đức, 48 tuổi nhưng không được nên đổ xô đi tìm khắp nơi.

Khi đến nhà ông Đức tại hẻm 29, đường Tam Châu, phường Tam Phú thì gọi cửa không ai mở. Sau đó, người dân đã phá cửa và phát hiện ông Đức đã tử vong gần cửa ra vào.

Tại hiện trường cũng phát hiện hai lá thư được cho là của ông Đức để lại. Công an quận Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm tử thi.

Theo người nhà ông Đức, ông này đã ly dị vợ và đang sống một mình. Trong ngày 16-5, người nhà vẫn liên lạc được với ông bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.