Ô tô bất ngờ lao sông, bảy cựu chiến binh bị thương

(PL)- Trưa 16-8, một ô tô bảy chỗ chở bảy cựu chiến binh từ huyện Hoài Ân về huyện Phù Cát (Bình Định) tới chân cầu Trà Quang 1 (thị trấn Phù Mỹ) thì tông vào lan can và lao thẳng xuống dốc bên hông cầu, cắm đầu xuống nhánh sông cạn nước cách mặt đường gần 5 m.

Người dân địa phương đã phá cửa xe đưa tài xế Nguyễn Thành Tín cùng các cựu chiến binh đến BV Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Theo bác sĩ, các nạn nhân bị chấn thương cột sống cổ, vùng đầu, xương bả vai, gãy tay...

Được biết các cựu chiến binh này đều ngụ huyện Phù Cát, đến dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Sư đoàn 3 Sao vàng ở huyện Hoài Ân. Đến trưa, ô tô đưa họ trở về nhà thì gặp nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ

VP

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.