Nữ trọng tài đẳng cấp FIFA của Triều Tiên

(PLO)- Được ví là "Collina nữ" trên sân cỏ, Triều Tiên có một trọng tài FIFA đẳng cấp vốn xuất thân từ danh thủ...

Thuộc diện trọng tài giỏi của FIFA, vua sân cỏ Ri Hyang-ok (người Triều Tiên) có một bước đường sự nghiệp hoành tráng với bóng banh.

Ri Hyang-ok từng khoác áo tuyển nữ CHDCND Triều Tiên dự hai kỳ World Cup 1999 và 2003 với tư cách cầu thủ, nay là một trọng tài giỏi của FIFA.

Quyết đoán, chuẩn xác và nhanh nhạy trên sân.

Bây giờ nằm trong nhóm trọng tài có chuyên môn giỏi của FIFA, Ri Hyang-ok cho rằng giấc mơ của mình đã thành hiện thực. Tuyển nữ Triều Tiên những năm 2000 là đội cực mạnh, thường lấy suất châu Á dự World Cup nhưng đội không vào sâu giải vì còn thiếu nhiều thứ, trong đó có HLV giỏi và thiếu môi trường cọ xát giao hữu… Nhưng Ri Hyang-ok có ước mơ là mong góp mặt ở những trận knock out, bán kết, chung kết.

Tuy nhiên, giấc mơ cùng tuyển Triều Tiên không thành khi sự nghiệp cầu thủ bên kia sườn dốc thì cô lại chọn một hướng đi khác. Sau khi treo giày, cô quyết định chọn nghiệp cầm còi. Từng là một danh thủ nên chuyển sang nghề trọng tài có rất nhiều thuận lợi. Ri Hyang-ok là trọng tài FIFA lớp Elite của AFC và nhiều lần được tiến cử các World Cup và bắt rất xuất sắc.

Vua sân cỏ Ri Hyang-ok là "Collina" của phái nữ.

Ri Hyang-ok nói: “Tôi không thể thực hiện giấc mơ có mặt ở trận chung kết World Cup cùng tuyển Triều Tiên nhưng tôi có cách khác là sẽ trở thành trọng tài giỏi”.

World Cup 2015 tại Canada, Ri Hyang-ok đã được bố trí làm trọng tài chính bốn trận, trong đó có trận vòng 16 đội giữa Đức và Thụy Điển, trận tranh hạng ba giữa Đức và Anh…

Nay ở tuổi 40, trước mắt Ri Hyang-ok còn có một World Cup 2019 tại Pháp năm tới và có thể còn thêm World Cup 2023 nữa vì hiện nay phong độ, khả năng chuyên môn, bản lĩnh cũng như sự nhạy cảm trên sân khi đưa ra tiếng còi của Ri là rất thuyết phục.

Ri Hyang-ok cũng cho rằng khi cầm còi trên sân ở những trận World Cup cũng có cảm hứng không kém khi mình là cầu thủ. Nhưng với trọng tài thì áp lực lớn hơn nhiều, song đó là điều mà cô cảm thấy hưng phấn mỗi khi làm… vua trên sân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.