Nổ trong hầm đá ở Bảo Lộc, 1 người bị thương nặng

(PLO)- Một người bị thương nặng sau tiếng nổ lớn trong hầm khai thác đá ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng và TP Bảo Lộc đã hoàn tất khám nghiệm để điều tra vụ nổ trong hầm đá trong khu vườn của ông NVN ở ngụ thôn 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc.

Nổ trong hầm đá, 1 người bị thương nặng
Mỏ đá xảy ra vụ nổ ở TP Bảo Lộc

Chiều 28-12, trong lúc đang chẻ đá thì xảy ra vụ nổ làm ông Nguyễn Việt Hùng (53 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) bị hất văng, bị dập nát bàn tay trái cùng nhiều vết thương nặng ở vùng mặt, vùng đầu.

TP-Bao-loc-1.JPG
Ông Hùng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị

Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng, ông Hùng được chuyển đến điều trại tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM .

Theo thông tin ban đầu, vườn sản xuất của ông NVN thường xuyên khai thác đá trái phép nhưng chính quyền chưa xử lý dứt điểm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.