Nổ súng ở sới bạc, 4 người chết ở Củ Chi

(PLO)- Nổ súng do mâu thuẫn trong sới bạc ở huyện Củ Chi, TP.HCM khiến bốn người chết.

Ngày 29-1, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ nổ súng khiến bốn người chết trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ở sới bạc ở khu vực đồi vắng ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) vào chiều cùng ngày.

Các thân nhân những người tử vong gào khóc bên thi thể người thân. Ảnh MXH.

Ban đầu, nguyên nhân được cho là do xuất phát từ mâu thuẫn nảy sinh giữa những người đánh bạc. Những người dân gần đó nghe thấy tiếng súng nổ chạy tới thì phát hiện bốn người bị trúng đạn.

Có bốn người được xác định tử vong ngay tại chỗ. Những người có liên quan nhanh chóng tháo chạy khỏi khu vực.

Công an sau đó có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Những thân nhân người gặp nạn cũng có mặt gào khóc bên thi thể người thân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.