Những phi vụ chuốc bia của 'nữ quái' gây mê

(PLO)- Hàng chục vụ chuốc thuốc mê cướp tài sản của tài xế nghi là Loan có liên quan nhưng người này chỉ thừa nhận 3 vụ với cùng thủ đoạn là rủ nhậu bằng bia 333 tẩm thuốc mê.
Phan Thị Kim Loan (47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đang bị Công an quận Thủ Đức, TP.HCM bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Trước đó, người phụ nữ này từng đi tù về cùng hành vi.
Theo Công an quận Thủ Đức, Loan có liên quan đến hàng chục vụ đánh thuốc mê cướp tài sản của nhiều tài xế xe ôm từ Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM… Nạn nhân mà người đàn bà này cùng đồng phạm nhắm đến là những tài xế nhẹ dạ, mất cảnh giác.

Loan bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi cướp tài sản và có liên quan đến cái chết của một tài xế taxi được người dân phát hiện tại quận Thủ Đức.

Theo hồ sơ, Loan từng thực hiện hàng loạt vụ cướp bằng thủ đoạn đánh thuốc mê vào bia.
Tháng 6-2011, Loan gặp một người phụ nữ tên Bích (chưa xác định được danh tính) tại ngã tư Bình Triệu (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Cả hai thuê xe ôm chở đến vòng xoay An Lạc quận Bình Tân, TP.HCM thuê anh Ngô Tổ Ph. (sinh năm 1963, ngụ Huyện Bình Chánh, TP.HCM) chở về Đồng Nai với giá 200.000 đồng.
Khi xe đến quận Thủ Đức, cả hai rủ anh Ph. vào quán cà phê võng nghỉ ngơi và đi vệ sinh; Loan có đưa cho Bích thuốc mê. Bích sau đó kêu hai lon bia 333. Lợi dụng lúc tài xế đi vệ sinh, Bích cho thuốc mê vào lon bia.

Hiện trường vụ tài việc tài xế xe taxi tử vong được công an phong tỏa điều tra ngày 26-3.

Nạn nhân sau đó uống hết lon bia và... lăn ra ngủ. Bích lục túi nạn nhân lấy 400.000 đồng, giấy tờ xe, hai điện thoại, xe máy rồi cả hai bỏ trốn.

Loan, Bích sau đó đem xe đi bán được hơn 5 triệu đồng, Loan chia cho Bích 2 triệu cùng 2 điện thoại và giữ phần tiền còn lại.
Đếng tháng 10-2011, Loan đến chợ Bến Thành (quận 1) thuê anh Nguyễn Khoa Nh. (sinh năm 1956, ngụ quận 1) là người chạy xe ôm chở đi quận 8. Khi đến đường Dạ Nam (phường 3, quận 8) Loan rủ anh Nh. vào một quán nhậu để chờ đón Bích. Cả hai sau đó rủ anh Nh. ăn nhậu. Lợi dụng người tài xế này đi vệ sinh, Bích bỏ thuốc mê vào lon bia 333 khiến nhân bất tỉnh.
Sợ những người trong quán nhậu nghi ngờ, Bích điều khiển xe của anh Nh. chở anh này cùng Loan đến một con hẻm. Sau đó, Loan đứng chờ đầu hẻm và Bích dìu nạn nhân vào một ghế đá phía bên trong và lấy số tiền hơn 14 triệu đồng, một điện thoại trị giá gần 3 triệu đồng rồi bỏ đi.
Loan chờ lâu không thấy Bích ra nên chạy vào xem, phát hiện anh Nh. bất tỉnh trên ghế đá thì lái xe của anh này bỏ đi. Nạn nhân sau đó đã tỉnh dậy và báo công an.
Cũng trong tháng 10-2011, Bích và Loan cũng mời anh xe ôm ở Thủ Đức nhậu rồi cướp xe máy, tiền, điện thoại của nạn nhân.
Sau hàng loạt phi vụ, Loan bị bắt và thụ án tù. Ra tù người đàn bà này tiếp tục con đường cũ. Trước khi bị phát giác chuốc thuốc mê cướp tài sản của một tài xế xe taxi vài tuần, Loan khiến một tài xế xe ôm ở quận 12 nhập viện với cùng chiêu bỏ thuốc mê vào bia 333.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.