Nhiều nhóm côn đồ vô cớ chém người

(PL)- Trong vòng một tuần, trên địa bàn TP Biên Hòa xảy ra ba vụ côn đồ truy sát người.

Ngày 25-5, Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai tiến hành lấy lời khai của em Đặng Tố Dương (16 tuổi) là nạn nhân bị nhóm côn đồ truy sát vừa xảy ra trên địa bàn phường này. Cùng ngày, Công an phường Long Bình Tân cũng đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc lên Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo ông Đặng Tố Hải (cha của Dương), khoảng 20 giờ 30 ngày 24-5, Dương được mẹ chở đến nhà dì (cách nhà ông Hải chừng 400 m). Tới nơi Dương không vào nhà mà ngồi trước cửa nhà trò chuyện với anh họ và một số người bạn. Bất ngờ một nhóm khoảng 10 thanh niên đi trên năm chiếc xe máy mang theo mã tấu, dao đến lao đến chỗ nhóm của Dương đang ngồi. Thấy các “sát thủ” xuất hiện, cả nhóm kéo nhau bỏ chạy tán loạn để thoát thân. Riêng Dương chạy được khoảng 15 m thì té ngã nên bị nhóm “sát thủ” lao vào chém tới tấp vào người.

Nạn nhân Đặng Tố Dương đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TD

Đến khi Dương nằm gục hẳn trên vũng máu, nhóm này mới chịu lên xe bỏ chạy. Ngay sau đó, Dương được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Đồng Nai với nhiều vết nhiều thương ở tay, chân, cằm. “Con trai tôi xưa nay hiền lành, không xích mích với ai và cũng không quen nhóm côn đồ trên. Vậy mà chúng nỡ ra tay dã man như vậy” - ông Hải bức xúc.

Nhận tin báo, Công an phường Long Bình Tân tiến hành lập hồ sơ, chuyển lên Công an TP Biên Hòa và phối hợp truy bắt nhóm côn đồ gây ra vụ truy sát manh động trên.

Được biết đây là vụ thứ ba côn đồ truy sát người xảy ra trên địa bàn TP Biên Hòa trong một tuần qua. Hiện Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cũng đang tiến hành điều tra, truy bắt nhóm người dùng hung khí truy sát nhân viên tại Trạm xăng dầu Suối Linh (thuộc khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai).Vụ việc xảy ra khoảng 21 giờ ngày 21-5, một thanh niên lạ mặt chạy xe máy vào đây đổ xăng. Nghi ngờ bị bơm xăng gian lận nên người này cự cãi với nhân viên rồi gọi thêm đồng bọn mang theo hung khí đến hành hung nhân viên trạm xăng. Khoảng 10 thanh niên đi trên sáu xe máy, mang theo dao, gậy sắt lao vào truy sát, chém anh Đỗ Danh Hiệu (nhân viên cây xăng Suối Linh) bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 19-5, 10 đối tượng đi trên năm xe máy mang theo dao lê, mã tấu rượt đuổi chém Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) trước cổng UBND phường Trung Dũng. Khi Quang chạy vào UBND phường cầu cứu thì nhóm đối tượng trên hung hãn xông vào UBND tiếp tục truy đuổi Quang để chém. Trong quá trình truy đuổi nạn nhân, chúng yêu cầu và hăm dọa cán bộ, công chức của phường ngồi yên, nếu ai đứng dậy can ngăn thì sẽ gặp họa. Do vậy khi Quang chạy xuống cuối phòng làm việc của UBND phường bị nhóm giang hồ đuổi kịp và chém nhát vào người. Sau khi gây án, nhóm giang hồ lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.