Nhậu say, một thanh niên bị đâm tử vong

(PLO)- Ngày 26-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ hình sự nghi can Hà Văn Kim Hoàng (sinh năm 1996, ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, tối 23-8, Hà Văn Kim Hoàng đến ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội (thị xã Hồng Ngự) nhậu cùng Nguyễn Văn Khang (sinh năm 1993, ngụ cùng địa phương). Trong lúc say, nghi can Hoàng và Khang đã nảy sinh cãi cọ, mâu thuẫn.

Vì nóng giận, Hoàng đã dùng dao đâm Khang, khiến người này mất máu khá nhiều. Lập tức, bà con xung quanh đã vội đưa Khang đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường chuyển viện.

Nhận được tin báo, công an thị xã Hồng Ngự đã tiến hành bắt giữ nghi can Hà Văn Kim Hoàng để điều tra làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.