Nhận lại tài sản nhờ manh mối từ tờ giấy gửi hàng

(PLO)- Công an nhanh chóng xác minh được người chủ của tài sản bị đánh rơi nhờ một tờ giấy gửi hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 11-12, Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã trao trả tài sản cho người đánh rơi do người dân nhặt được.

Theo đó, chiều 7-12, trên đường đi làm về nhà, ông Nguyễn Văn Đông (49 tuổi, thôn Tân Lập, xã Vĩnh Linh) tình cờ nhặt được một chiếc ví bên vệ đường.

trao-tra.jpg
Người dân đưa chiếc ví đến trình báo công an để tìm lại chủ nhân.

Qua kiểm tra ví, anh Đông thấy bên trong có tiền nhưng không có giấy tờ tuỳ thân nào của chủ nhân. May mắn, bên trong ví còn có một tờ biên lai hoá đơn vận tải làm manh mối nên anh Đông đã nhanh chóng đến trình báo công an xã.

tai-san-gui-hang.jpg
Công an trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Từ các thông tin có được trên giấy gửi hàng, Công an xã Vĩnh Linh đã nhanh chóng xác minh chủ nhân của chiếc ví là ông Bạch Văn Đông (xã Vĩnh Hoàng) và trao trả lại tài sản cho ông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.