Nhà chùa mất tượng Phật cổ quý hiếm

(PL)- Ngày 11-1, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang truy xét thủ phạm đột nhập vào chùa Xuân Thọ tại phường Phú Hài (TP Phan Thiết, Bình Thuận) khiêng đi pho tượng Phật cổ quý hiếm.

Sư thầy Thích Hồng Nhã, trụ trì chùa Xuân Thọ, cho biết khoảng 3 giờ ngày 1-1, các nhà sư ở chùa Xuân Thọ thức dậy tụng kinh thì thấy pho tượng Phật Tỳ Lô Giá Na quý giá đặt giữa chánh điện biến mất. Theo sư trụ trì, tượng bị mất cắp là tượng Phật bằng đồng đang ngồi thiền, không có đài sen, cao khoảng 1 m, rất nặng và phải hai đến ba người mới khiêng nổi.

Được biết bức tượng đồng này có từ thế kỷ 19. Đây được xem là bức tượng độc nhất của Bình Thuận có giá trị về văn hóa Phật giáo. Nhà chùa cho phủ lớp sơn màu áo Phật ngụy trang bên ngoài như tượng thông thường để tránh kẻ gian nên chỉ những người thân cận với chùa mới biết bức tượng quý này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.