Nguyễn Thị Mộng bị bắt khi vừa trở về nước

(PLO)-Nguyễn Thị Mộng bị BĐBP tỉnh Tây Ninh bắt giữ theo quyết định truy nã của Công an TP Nha Trang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-12, BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Mộng, 32 tuổi ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Nguyen-thi-mong.jpg
Nguyễn Thị Mộng bị bắt khi vừa nhập cảnh về nước

Nguyễn Thị Mộng bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT - Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Thông tin cho biết, sáng ngày 30-11, tại luồng nhập cảnh Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) Nguyễn Thị Mộng đã sử dụng hộ chiếu để nhập cảnh vào Việt Nam.

Kiểm tra nhanh, BĐBP phát hiện Mộng chính là người đang bị công an TP Nha Trang truy nã nên phối hợp với công an huyện Tân Biên tiến hành bắt giữ.

Hiện cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ để bàn giao Nguyễn Thị Mộng cho công an TP Nha Trang xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.