Người phụ nữ treo cổ tự tử nghi do trầm cảm sau sinh

(PLO)- Chiều 26-11, cơ quan chức năng xã Cuôr Knia (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp một phụ nữ treo cổ tự vẫn.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Đoàn Thị T. (SN 1987, ngụ thôn 2, xã Cuôr Knia). Người nhà nạn nhân cho biết con trai chị T. về nhà thì phát hiện mẹ mình đã treo cổ, tử vong.

Cũng theo người thân, vào tháng 8-2019, chị T. sinh con thứ ba và có nhiều biểu hiện trầm cảm nặng sau sinh. Đã nhiều lần chị T. có ý định tự tử nhưng được người nhà phát hiện, can ngăn kịp thời.

Thấy tính cách chị T. thất thường, anh Võ Minh V. (chồng chị T.) buộc phải cho con trai lớn nghỉ học ở nhà để trông chừng mẹ.

Tuy nhiên, chị T. nghi đã tự tử khi người con lớn không có mặt ở nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.