Người phụ nữ được phát hiện tử vong dưới mương

(PLO)- Sau khi đi mò ốc, người phụ nữ bị tử vong dưới mương nước trong vườn nhãn.

Ngày 11-11, người dân khu vực Rạch Chanh, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ tá hỏa phát hiện một phụ nữ tử vong dưới mương nước ở vườn. Nạn nhân được xác nhận là bà C. (52 tuổi, phường Thới Long).

Thông tin ban đầu, vào chiều 10-11, bà C. bưng thau đi mò ốc nhưng đến chiều tối bà C. vẫn chưa quay về. Tá hỏa người thân và hàng xóm đi tìm vẫn không có tung tích.

Thi thể nạn nhân được phát hiện ở mương nước

Rất đông người dân đi tìm và phát hiện bà C. tử vong dưới mương nước

Đến vào khoảng 11 giờ ngày 11-11, một người dân đi ngang vườn nhãn (thuộc địa phận giáp ranh phường Thới Long, quận Ô Môn và phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thì bất ngờ phát hiện thi thể bà C. tử vong dưới mương nước trong vườn.

Được biết bà C. sống một mình, hành nghề mò ốc bán kiếm tiền mưu sinh, bà C. không biết bơi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.