Người đàn ông quốc tịch Mỹ tử vong trong khách sạn

(PLO)- Nhân viên một khách sạn ở khu phố Tây khi lên lầu dọn phòng thì phát hiện người đàn ông ngoại quốc thuê phòng đã tử vong, thi thể đang phân hủy.
Thông tin ban đầu, chiều 3-1, nhân viên một khách sạn trong con hẻm ở đường Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) lên lầu để dọn phòng thì hốt hoảng phát hiện một người thuê phòng đã tử vong.

Người đàn ông quốc tịch Mỹ tử vong trong khách sạn ảnh 1
Nam du khách được phát hiện đã tử vong trong khách sạn ở khu phố Tây.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là một du khách quốc tịch Mỹ có tên Barber Craig Loren (55 tuổi). Thi thể người đàn ông tử vong trên giường, đang trong quá trình phân hủy.
Theo đó, ông Barber Craig thuê phòng khách sạn ở một mình từ giữa tháng 12 cho đến khi sự việc xảy ra.
Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.