Người đàn ông nhảy từ nóc nhà 2 tầng xuống

(PLO)- Giữa trưa nắng, người đàn ông trèo lên nóc nhà người dân cao khoảng 6m đi lại bấm điện thoại thản nhiên sau đó nhảy xuống đường bị thương nặng.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 9-3, khu Phát Triển (phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Một thanh niên có biểu hiện “phê” ma túy leo lên nóc nhà 2 tầng rồi bấm điện thoại chỉ trỏ, la hét, treo ngược đầu xuống dưới. 

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường dùng phao hơi cứu hộ vận động người đàn ông này xuống. Tuy nhiên sau cả giờ đồng hồ người này không chịu xuống.

Khi phát hiện có người lạ tiếp cận, người đàn ông này đã nhảy xuống đường nhưng không nhảy vào phao hơi cứu hộ mà nhảy ra ngoài đường khiến người này bị thương. Bước đầu, xác định nạn nhân tên NTH (36 tuổi, quê Kiên Giang).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.