Người đàn ông chết trong tư thế ngồi trên ghế

(PLO)- Nạn nhân chết trong tư thế ngồi trên ghế, dưới nền nhà có nhiều vết máu đã khô cứng, thi thể bốc mùi hôi.

Tối 23-10, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong tại một căn nhà trong khu dân cư. Nạn nhân là ông Phạm Quốc Văn (53 tuổi, ngụ TP.HCM).

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. 

Theo các nhân chứng tại hiện trường, chiều cùng ngày, nhiều người dân sống trong khu dân cư thuộc khu phố Khánh Hội (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thấy mùi hôi bốc lên từ căn nhà của nạn nhân. Nghi ngờ có chuyện không hay, một người hàng xóm ngó vào bên trong căn nhà thì phát hiện nạn nhân chết trên ghế giữa nhà.

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân chết trong tư thế ngồi trên ghế, dưới nền nhà có nhiều vết máu đã khô cứng, thi thể bốc mùi hôi.

Được biết, nạn nhân mua căn nhà tại đây để sống một mình. Khoảng ba ngày trở lại đây hàng xóm không thấy nạn nhân xuất hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.