Người cha đến công an đầu thú, nhận đã chém con trai tử vong

(PLO)- Sau khi cầm dao chém con, người cha tới cơ quan công an đầu thú.

Ngày 1-9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ ông TVH (47 tuổi, trú tại thị xã Phổ Yên) để điều tra về vụ án mạng liên quan đến con trai ông.

Theo đó, sáng cùng ngày, công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên.

Có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định người này là TMC (23 tuổi).

Thông tin từ chính quyền địa phương, C. hiện không có nghề nghiệp, thường xuyên chơi bời lêu lổng. Ngày 30-8, C. “cắm” điện thoại của mẹ rồi “cắm” cả xe máy của gia đình để lấy tiền tiêu xài.

Rạng sáng 1-9, C. đi chơi về, có biểu hiện “ngáo đá”, dẫn tới mâu thuẫn, đánh chửi, thách thức cha mẹ.

Do không kiềm chế được, ông H. cầm dao chém con trai. Bị chém, C. chạy ra khỏi nhà rồi được phát hiện đã tử vong.

Ông H. sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.