Nghi vấn nữ sinh bị tấn công bằng kim tiêm

(PL)- Thời gian qua, tại xã Bình Thới (Bình Đại, Bến Tre) xuất hiện người lợi dụng trời tối tấn công nữ sinh từ phía sau bằng vật nhọn.

Khu vực ra tay thường nằm ở đoạn đường vắng trên đường tỉnh 883 thuộc ấp 2, xã Bình Thới.

Theo lời kể của em Trần Thị Cẩm H., học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Hoàng Chiếu, khoảng 8 giờ tối, H. đi học về bằng xe đạp điện khi đến khu vực nói trên thì bị một thanh niên chạy mô tô từ phía sau đến đâm vật nhọn vào tay rồi bỏ chạy. Sự việc tương tự cũng xảy ra với hai nữ sinh khác. Qua xác minh bước đầu của Công an huyện Bình Đại thì thương tích của các nạn nhân chỉ là các vết trầy xước, vẫn chưa có căn cứ để xác định đối tượng dùng kim tiêm tấn công các em. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

HN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.