Nghi một phụ nữ bị đánh ghen cắt cổ đến chết

(PLO) - Khoảng 6g30 sáng nay (1-6), tại địa bàn xã Yên Na (huyện Tương Dương, Nghệ An) xảy ra vụ đánh ghen khiến chị Lô Thị Vân (trú bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương) bị tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng nay một phụ nữ quê ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vào nhà chị Vân để “đánh ghen”. Sau những tiếng cãi vã, thách thức, ẩu đả nhau, chị Vân bị cắt cổ đến chết, còn người phụ nữ đi đánh ghen rơi từ trên nhà xuống đất bị bất tỉnh.

Ban Giám đốc BV Đa khoa huyện Tương Dương xác nhận, hiện BV đang cấp cứu một phụ nữ liên quan đến vụ án khiến chị Vân chết. Đó là chị Lê Thị Ngoan (33 tuổi, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Trong quá trình đánh ghen, vật lộn nhau, chị Vân tử vong còn chị Ngoan bị rơi từ trên nhà xuống đất với độ cao khoảng 5m. Hiện chị Ngoan đang được cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Tương Dương trong tình trạng bất tỉnh.

Ông Bùi Duy Oanh, Phó Trưởng Công an xã Yên Na cho biết, chị Vân đã bỏ chồng nhiều năm nay. Theo thông tin ban đầu từ người dân thì án mạng xảy ra xuất phát từ đánh ghen.

Hiện Công an xã Yên Na, Cơ quan công an huyện Tương Dương và Công an tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.